"Tôi đã lừa dối và không thể ngừng nhớ về người ấy"
Tôi 30 tuổi, đã có chồng và một con trai 8 tuổi. Hai năm đầu hôn nhân rất hạnh phúc, nhưng mâu thuẫn với mẹ chồng và em chồng khiến tôi thường xuyên than vãn với chồng. Anh rất thương mẹ nên chỉ khuyên tôi cố gắng chịu đựng. Đời sống tình dục của chúng tôi không như ý, anh thường từ chối tôi vì mệt mỏi. Sau đó, tôi phát hiện anh có người khác qua tin nhắn trên điện thoại. Tôi đã rất đau khổ và hận anh, dù có nhiều người đàn ông theo đuổi, tôi chỉ yêu chồng mình.
Dù đã quyết định quên đi quá khứ vì thấy anh hối hận và chăm sóc mẹ con tôi, nhưng số phận lại đưa tôi gặp một người kém 3 tuổi trong chuyến tập huấn 10 ngày. Ban đầu chỉ là nói chuyện xã giao, nhưng chúng tôi nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm chung và cảm giác hợp nhau. Người đó thường nhìn tôi cười, khiến tôi vui vẻ. Sau khi trở về, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc và tôi cảm thấy nhớ người ấy. Thật bất ngờ khi người đó cũng nói nhớ tôi. Tình cảm giữa chúng tôi phát triển nhanh chóng, mang lại cho tôi hạnh phúc mà tôi chưa từng có với chồng, với sự quan tâm và nỗ lực làm lành mỗi khi tôi giận dỗi. Dần dần, tôi đã tin vào tình yêu này.
Có những hôm người ấy đi 30 km chỉ để gặp tôi 5 phút, dù đã có vợ sắp cưới. Người ấy nói rằng cưới vợ là nghĩa vụ, còn người yêu là tôi. Ngày cưới, tôi như chết lặng, thay số điện thoại nhưng vẫn nhận tin nhắn yêu thương từ người ấy. Dù nhiều lần muốn chia tay vì cảm thấy có lỗi, tôi vẫn không thể rời xa. Gần một tháng không gặp, người ấy vẫn nhắn tin, gọi điện cầu xin, khiến tôi dao động. Tôi muốn dừng lại trước khi quá muộn, nhưng vẫn nhớ người ấy. Tôi cần tìm cách giữ vững lập trường để quên đi những sai lầm.
Xin cảm ơn các bạn! Hãy tham gia cuộc thi nấu ăn và chụp ảnh đẹp tại GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ và giải thưởng hấp dẫn!





Source: https://afamily.vn/toi-da-ngoai-tinh-va-khong-the-quen-duoc-nguoi-do-2011626143815926.chn